Bàng hoàng khi phát hiện bạn gái tự ý thay đổi hình dáng vùng kín.
Chào mọi người! Tôi 26 tuổi, làm việc tại một công ty lớn và hiện đang yêu xa với bạn gái đã du học Mỹ được 2 năm. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm và dự định kết hôn khi cô ấy về nước, còn hơn 1 năm nữa mới về. Dù yêu xa, chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Cô ấy là người rất ngoan ngoãn và có cá tính, và chúng tôi luôn giữ gìn cho đến khi về chung một nhà.
Tôi có thể đoán được mọi việc trong cuộc sống của em, từ học hành đến bạn bè, nên tôi hoàn toàn tin tưởng em. Dù yêu xa và gặp nhau chỉ qua màn hình, tôi rất nhớ em và luôn mong chờ ngày em về Việt Nam. Cuối cùng, sau nhiều chờ đợi, em cũng về nhà chơi một tháng, và tôi là người vui nhất. Hôm qua, tôi không thể tập trung vào việc gì, chỉ mong ra đón em và đưa em về. Tối qua, tôi đã đưa em đi chơi để có những khoảnh khắc riêng tư. Sau bao ngày xa cách, cả hai đều không muốn rời nhau, nên tôi đã đưa em vào khách sạn để ở lại qua đêm. Lần này, em không phản đối như trước, khiến tôi nghĩ rằng em cũng rất nhớ tôi và muốn gần gũi. Em đồng ý chúng ta sẽ qua đêm cùng nhau.
Tôi rất hạnh phúc khi em đồng ý gần gũi lần đầu. Nhưng khi cởi bỏ trang phục, tôi bất ngờ thấy vùng kín của em khác lạ. Khi hỏi, em giải thích rằng đó là để gây ấn tượng với tôi. Từ lúc đó, tôi không thể ngừng suy nghĩ về lời giải thích của em và cảm thấy hoang mang, lo sợ mình có thể bị cắm sừng. Tôi tự hỏi liệu việc em chú trọng làm đẹp cho vùng kín có bình thường không, hay chỉ là điều mà những người đã có nhiều trải nghiệm mới làm. Tôi cần lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, dù có thể sẽ tàn nhẫn.



Source: https://afamily.vn/soc-khi-phat-hien-ban-gai-bong-dung-tao-hinh-vung-kin-6696.chn